Chiên Ta thì nghe tiếng Ta
Lạy Cha, Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho
chúng con vị Mục Tử Giêsu. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe theo tiếng
Chúa và bước theo chân Chúa.
Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh - Năm C
Lời Chúa:
Ga 10,27-30
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 28 Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. 29 Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. 30 Ta và Cha Ta là một".
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét